Vẫn không sợ!

Thứ năm, 16/05/2019 11:45

- Chuyện chi mà Hai phố Hội có vẻ ngao ngán vậy?

Dù đã được nhắc nhở nhưng những hành khách này vẫn cố tình không mặc áo phao.

- Nhìn người khác coi thường sức khỏe, tính mạng của mình mà Hai “giận” thay thôi.

- Trường hợp Hai nói là ở đâu?

- Thì mới đây nè, Hai có dịp đi du lịch ra đảo Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc. Đặc biệt trên cả chuyến đi lẫn chuyến về đều có những hành khách nhất định không chịu mặc áo phao vì cho rằng… nóng!

- Đi biển nhất là đi trên những phương tiện có tốc độ cao như cano, tàu cao tốc thì chuyện mặc áo phao để đảm bảo an toàn là điều bắt buộc.

- Thì biết vậy nhưng họ nhất định xua tay không chịu mặc thì biết làm sao giờ?

- Thì đơn vị vận chuyển phải vào cuộc chứ sao. Thậm chí nếu đã nhắc nhở mà những hành khách này vẫn cố tình chây ì thì có thể ngưng không phục vụ. Bởi nếu xảy ra sự cố trên biển thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Mới đây, biết chính quyền TP Hội An cũng đã ra quyết định xử phạt 1 triệu đồng và cấm xuất bến 3 ngày đối với chủ tàu cao tốc Ngân Hà chạy từ Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại vì chở quá số người quy định và không đủ áo phao cho khách mặc theo đúng quy định. Thế nhưng thực tế thì rất đông tàu cao tốc vẫn còn thờ ơ với quy định này. Và không chỉ chủ tàu mà nhiều hành khách đi tàu cũng thờ ơ với tính mạng của bản thân mình nữa.

- Vậy Bề Tui có cao kiến gì không?

- Thì vẫn phải tăng cường tuyên truyền kiểm tra kiểm soát hoạt động của các đơn vị vận chuyển chứ biết sao giờ. Còn mỗi người khi đi biển thì tự họ phải có ý thức đảm bảo cho mình chứ không ai làm hộ được.

BỀ TUI